THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
KHÓC TÌNH - 120
Người trả tôi về với nhớ thương
Nỗi đau chôn chặt giữa đời thường
Chiều nay xuân đến khơi màu áo
Để lại lòng tôi cái vấn vương
Tôi vấn vương người ...chẳng hiểu tôi
Hoa tim chưa thắm đã phai rồi
Chúc người nơi ấy tròn mơ ước
Bằng những lời thơ khóc với cười
Tôi trả lại anh nửa mảnh tình
Chẳng còn mơ kết nghĩa ba sinh
Thì thôi còn lại lời sau cuối
Anh hãy vùi chôn một bóng hình
Tôi đã bao ngày tim xót xa
Vần thơ người viết cứ như là...
Nhớ thương tri kỷ sa hồ lệ
Nào biết người thơ ...chỉ nói qua
Tôi cố quên đau đến xé lòng
Chuyện mùa thu ấy có rồi không
Tôi về ôn lại dòng thơ cũ
Mộng đã tan rồi đợi uổng công
VŨ HOÀNG MAI
30/12/2015
