THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

NHỚ PHÚT BAN ĐẦU - 121


Một sớm bình minh thức dậy
Theo người em đến nơi đây
Quê anh ngọt ngào hoa trái
Tóc huyền đã phủ màu mây

Bốn mắt nhìn nhau bỡ ngỡ
Niềm vui nỗi nhớ đan xen
Cầm tay trao nhau kỷ niệm
Nghẹn ngào như lạ như quen

Hiên nhà chào mào vui hót
Gốc mai lá mãi chưa tàn
Thu đi - đông sang vội vã
Chưa .xuân ..mai chẳng nở vàng

Đôi ta ngỡ ngàng trong dạ
Xôn xao lòng chợt nở hoa
Chúng mình tình trong nay đã
Vỡ òa theo tháng năm qua

Trưa về đong đưa kẽo kẹt
Tựa đầu đan giấc mơ chung
Tay trong tay truyền hơi ấm 
Người ơi ! Em sẽ theo cùng

Ánh mắt ngượng ngùng e thẹn
Nỗi lòng giọt nhớ trao nhau
Em ơi ! Đừng xa anh nhé 
Một đời anh mãi khổ đau

Lời xưa bây giờ đã khép
Tim người đã héo hoa cau
Lối về trời giăng mây tím
Anh ơi ! Em chẳng về đâu

Tiếng mời giờ đây đã tắt
Đẩy đưa theo nhịp sóng nhồi
Nụ cười trên môi héo hắt
Dáng xưa ...giờ khuất xa rồi

Ngõ vào nhà ai chắn lối
Ngỡ ngàng chân bước ngập ngừng
Trách người năm xưa lỗi hẹn
Chưa tình... đã vội quay lưng

VŨ HOÀNG MAI 
04/01/2016


Ảnh của Trang Thơ - VŨ HOÀNG MAI.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả