EM Yêu Hỡi
Thơ EM viết , cứa hồn anh rĩ máu
Đống tro tàn một thuở rất xa xôi
Của cuộc tình xa vắng mấy Thu rồi
Nay chợt thoáng bùng lên như nhắc nhở
Ai định nghĩa tình yêu là duyên nợ ???
Có duyên mà không nợ chỉ đành xa
Để từng đêm mượn rượu uống cho qua
Phòng trống vắng, buồn ơi đừng theo nữa
Thơ EM viết , từng lời như ánh lửa
Soi nỗi sầu anh dấu kín một nơi
Tội cho EM , anh , và cả người đời
Đang ngụp lặn biển tình không thấy bến
EM yêu hỡi , tình xa không về đến
Cứ ghẹo đùa chọc phá một gã say
Đọc thơ buồn khiến gã mãi loay hoay
Rồi đâm sợ , nỗi buồn xưa tái diển ...