Lổi Hẹn
Chiều tháng bãy công viên vàng trong nắng
Hàng liểu rủ đong đưa trong đợi chờ
Con hạc xám bến nước cạn ngẩn ngơ
Trôi dạt bờ những đóa sen cánh trắng
Ghế đá hò hẹn bóng em lại vắng
Thèm ghê nhĩ một vòng tay dấu yêu
Thèm ghê nhĩ đắm đuối một nụ hôn
Thèm ghê nhĩ hương thơm làn tóc xõa
Mặt thản nhiên nhưng lòng sâu òa khóc
Em đâu rồi, tình cũng vậy, ở đâu?
Đám ngổng trời cũng ngơ ngẩn âu sầu
Tìm ao sâu một niềm vui thay thế
Em không lại hay em đang đến trể?
Con dốc nhỏ lầm lủi bước anh đi
Cặp tình nhân trên đồi vắng thầm thì
Lời tỏ tình cùng nhau cười khe khẻ
Chút hờn ghen anh nghe tim bắt bẻ
Mắt ráo hoảnh lòng rơi rớt giọt châu
Em không lại hay em đang đến mau?
Chiều đã tắt, trăng vằn vặc… tự bao giờ
07.15.2016