MƯA THÁNG BA
Tháng ba..mưa giăng mờ trên lối nhỏ
Từng giọt buồn rớt vào ngõ tình thơ
Sợi tương tư thắt nghẹt trái tim khờ
Nhè nhẹ lướt dìu hồn thơ vào mộng
Em bên kia, Ta bên này lạc lõng
Thơ lặng buồn trông ngóng một vần thơ
Đã từ lâu em quay bước. hững hờ
Thư viết gửi đợi hồi âm nào thấy
Tháng ba..mưa sóng đáy hồn chỗi dậy
Lặng lẽ nhìn bong bóng nước xé đôi
Rồi tan theo bao dòng chảy trong đời
Trôi đi mãi phương trời nao lại gặp!
Sợi tương tư ngày mỗi ngày thắt chặt
Cuốn ta vào dĩ vãng biển tình xưa
Dập dềnh trôi theo con sóng đẩy đưa
Cứ lả lướt vật vờ.. không định hướng
==========================