THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
NỖI BUỒN NOEL - 136
Nô En về buồn quá phải không anh
Khi chúng mình ở hai đầu nỗi nhớ
Anh xa xăm em nơi khu phố nhỏ
Biết bao lần định cầm máy nhấc lên
Nghĩ lại rồi ...tay buông xuống buồn tênh
Trái tìm anh đã bắt đầu băng giá
Em nuối tiếc thời gian qua vội vã
Chuyện tình đau nên từ đó em buồn
Căn gác nghèo mưa nhỏ giọt từng cơn
Nơi phố vắng anh có còn thao thức
Đêm đông lạnh lòng em buồn ray rức
Giọt lệ nào chờ chực nhói qua tim
Thôi thì ta đã đánh mất niềm tin
Em cũng chẳng van xin và níu kéo
Hãy tự hỏi lòng vì sao vướng víu
Bởi anh là người buộc chỉ vào em
Tự mở rồi.- anh sẽ thản nhiên hơn
Và tự hỏi lòng mình sao lại thế
Em ra đi ...và nhủ lòng rất khẽ
Người cuối cùng ...em nhỏ lệ ...là anh
VŨ HOÀNG MAI
15/12/2015
