THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
ĐÊM KHÔNG NGỦ - 140
Ngày sắp sang rồi anh có hay
Cô đơn trăn trở suốt đêm này
Nhớ anh phương ấy buồn da diết
Lặng ngắm trăng tàn gió lắt lay
Vàng võ nơi này với bóng em
Đợi ngày chưa hết đợi sang đêm
Bóng anh mờ khuất trong sương lạnh
Hoang hoải phương trời một cánh chim
Khắc khoải canh tàn mỗi phút giây
Nỗi niềm em biết gửi ai đây
Lệ trào khóe mắt đêm đông giá
Nơi ấy đêm này anh có hay
Em biết làm sao biết nói sao
Tuổi đời ngày tháng mãi hanh hao
Đêm nay còn biết bao đêm nữa
Mòn mỏi chờ nhau đến kiếp nào
VŨ HOÀNG MAI
14/12/2015
