THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

DẶN EM GÁI - 149

Em ơi ! Chị bước sang sông

Ngẩn ngơ đời chị nửa vòng xuân xanh
Chị như chiếc lá lìa cành
Nhờ em hai đấng ...Sinh thành chiều nghiêng

Chị giờ sóng lặng - gió yên
Cửa Thiền chị tựa ...Phật hiền chị nương
Tay lần hạt chuỗi tỏ tường....
A Di Đà Phật mười phương chứng lòng

Một đời tay trắng hoàn không 
Mai sau Tịnh độ ao trong chị về 
Mong em bể Ái thoát mê....
Luân hồi sinh tử não nề buồn trông

Lời yêu mật ngọt thắm lòng
Là bao giọt lệ đọng trong luân hồi
Phước phần em sống thảnh thơi
Đừng gieo oan trái vạn đời khổ đau

Kiếp này rồi đến kiếp sau 
Luân hồi cứ mãi chuyển cầu vòng xoay
Một đời tỉnh thoát mê say 
A Di Đà Phật đưa tay rước về

VŨ HOÀNG MAI
09 /04 /2015

Ảnh của Trang Thơ - VŨ HOÀNG MAI.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả