THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

EM SẼ VỀ - 152


Em sẽ về trong một sớm thu nay
Có tiếng chim chào mào vui anh nhé 
Em đã về như làn sương thoảng nhẹ
Để xuân chiều mở hé trái tim yêu

Em sẽ ngồi bên bếp lửa mỗi chiều
Ta lại hát bài tình ca thuở ấy
Thuở môi mắt chợt xôn xao thức dậy 
Thuở đôi mình vừa khơi nụ tầm xuân

Em đã về trong tiềm thức nơi anh
Anh có thấy hay vô tình không biết 
Trái tim yêu ta luôn luôn bất diệt
Năm tháng đợi chờ khắc khoải trong nhau

Em sẽ về ta xóa nỗi niềm đau
Hạnh phúc bên nhau giữa mùa quả chín
Nắng vàng ươm thuyền tình ta ghé bến
Em sẽ về ta nối lại vòng tay

Em sẽ về ngày ấy sẽ không thay...
Ta lại dìu nhau ồn ào cõi mộng
Nỗi khát khao nỗi chờ mong lắng đọng
Em sẽ về ...anh nhé ....hãy chờ em

VŨ HOÀNG MAI
07/09/2015


Ảnh của Trang Thơ - VŨ HOÀNG MAI.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả