Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


 

























Sáng ngủ dậy nhởn nhơ ...cùng... FBook

Tay cà phê ... tay gõ chữ ...say mê
Trưa bánh mì ...chỉ cần ăn một khúc
Sang *Google... Search* ảnh đẹp ... mang về

Cất vào kho ... chờ nắng tắt sau đê
Giầy cao gót ...áo cánh ve ...sầu rụng
Cài lên tóc thêm một bông hoa súng
Choàng khăn voan ... em nhún nhảy ra đường ...

Đổi câu ca thích nhất của Nhật Trường (*)
Gió lơi lả ... tấu ... đàn cho em hát
-* Đường qua nhà anh ...nghiêng nghiêng trăng sáng
Nghiêng nghiêng trăng sáng ... soi bóng em ...nhịp nhàng ...


Chân đạp Click ..thắng ngay cửa nhà chàng (FB)
Chưa gõ cửa ... đã thấy chàng xuất hiện
Uống trà sen ... em cùng chàng trò chuyện
Cuộc Sống Đẹp Tươi ...em tìm kiếm ...đây rồi ...

Mùa Thu ...KLB











- Kiếm thấy rồi, sao em không giữ lấy? 
Tôi hỏi em, cô hàng xóm trả lời:
-
CUỘC SỐNG ĐẸP TƯƠI mong manh ấy
Gìn giữ thế nào, sẽ nát bấy mà thôi


- Thấy nát bấy, nước mắt tự nhiên rơi
Nên cô ấy thả trôi không tiếc nuối
Anh còn nhớ, bởi vì đời là thế
Hạnh phúc gần, có mắt cũng như đui


Biết cô hàng xóm mắng yêu tôi
Có mắt như đui quá nhẹ lời
Hạnh phúc nhởn nhơ ngay trước mặt
Không nhìn, tôi bắt thử, cô coi 

Chồm tới, vòng tay ôm lấy eo
(cô hàng xóm uấn éo)
Không ôm eo được, té lăn queo
Hạnh phúc, xa, gần, ai bắt dễ
Chẳng dễ với tôi một tí nào :)

Phạm Thiên Thanh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả