THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
NẾU ĐIỀU ĐÓ XẢY RA - 158
.
Nếu một ngày ...em không thể làm thơ
Tình mất đi ! Và đời em chấm hết
Máu trong tim đã bắt đầu cạn kiệt
Trái tim hồng cũng ngừng đập vì đau
Nếu một ngày ...mình vĩnh viễn mất nhau
Vì định mệnh đã sắp bày như thế
Xin anh hãy nhỏ chút dòng dư lệ
Bên mộ phần người bạc phận anh yêu
Nếu một ngày ...nghe giá lạnh từng chiều
Làn gió thoảng là hồn em qua ngõ
Về thăm anh những đêm dài trăn trở
Nhắc chuyện mình từ thuở hết chung đôi
Nếu một ngày ...thu đến lá vàng rơi
Xin anh hãy nhớ ngược về quá khứ
Căn phòng nhỏ ngày xưa ta tình tự
Vắng em rồi ...hơi ấm có còn khơi
Nếu một ngày ...em giã biệt cõi đời
Xin gửi lại trong anh lời nhắn nhủ
Yêu thương xưa lụi tàn vì bão lũ
Thì xin người hãy rộng lượng bao dung
Anh thầm mơ... khao khát buổi tương phùng
Đêm trở giấc em về trong mộng mị
Hãy quên đi những hờn ghen ích kỷ
Để chúng mình trọn vẹn một niềm mơ
VŨ HOÀNG MAI
30/01/2016
