THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

KHẤT NỢ NÀNG XUÂN - 160

Ta đã nợ em một nụ cười
Nghìn năm chưa trả được xuân ơi
Bao giờ trời đất giao hòa nhé
Ta sẽ trả luôn vốn lẫn lời

Ta nợ nghĩa ân dưới cõi trần
Trả hoài lần lựa vẫn chưa cân
Cho nên muôn kiếp đi tìm mãi...
Tìm mãi một người ...trong thế nhân

Sáu nẻo luân hồi ta đã gieo
Hình như người ấy vẫn còn neo
Kiếp xưa kiêu hãnh nên ta đã...
Oan trái xoay vần nợ vẫn ...đeo

VŨ HOÀNG MAI
04/02/2016


Trong hình ảnh có thể có: văn bản



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả