THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

BÀI THƠ TÔI VIẾT CHO NGƯỜI - 161


Em không nghĩ anh vô tình đến vậy
Ngày tình yêu đâu phải chỉ riêng mình
Cả thế giới đang ầm ào sóng dậy
Đón Xuân về ! Vui lễ hội Tình nhân


Nhớ năm nào trăn trở suốt tàn canh
Tay đan tay - thì thầm - nghe sóng vỗ
Biển đêm ấy không ầm ào vô cớ
Ta trao nhau những vụn vỡ cuộc đời


Xuân nồng nàn - biển lấp lánh ngoài khơi 
Ta nép vào nhau ngắm ngàn tinh tú ,
Hai chúng mình sau nhiều đêm không ngủ
Trong tâm tư còn trăm mối ngổn ngang 


Xuân qua rồi - Hạ đến - Thu sang
Những chiếc lá cuối mùa rơi vội vã 
Đông phong đến ! Em mừng vui khôn tả
Đón anh về - tay lại trong tay


Giọt lệ nào thay mưa rớt chiều nay 
Em bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã
Đêm dần xuống đèn nhà ai sáng quá
Phố đông người ! Buốt giá ... chỉ mình em


Anh về rồi - sao biền biệt cánh chim
Sầu vạn cổ cứ trào dâng mắt biếc
Anh có biết hai phương trời cách biệt
Là bao năm em mòn mỏi chờ người


Đêm nay và bao đêm nữa anh ơi 
Em thầm ước một ngày mai tươi sáng
Ngày tình nhân - không võ vàng xơ xác 
Cho muôn loài - cho nhân loại - cả cho em


VŨ HOÀNG MAI
14/02/2011


Trong hình ảnh có thể có: văn bản và một hoặc nhiều người



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả