Con Thuyền Bán Rong

Thương em con thuyền bán rong

Lục Bình trôi nổi giửa dòng Hậu Giang

Trúc xinh một khóm đầu làng

Diễm kiều em cũng kém ai đâu nào

Nhà em cũng thú thanh tao

Ngắm trăng lơ lững, yêu sao giửa trời

Đàn cầm khuya tiếng chơi vơi

Nghèo sao một kiếp tình ơi giăng sầu

Ông trời khéo vẽ con trâu

Còn em phận gái lấy đâu đo lường

Lòng người bốn hướng tám phương

Thân em côi cút tin người dể chi

Còn sợ bao tiếng thị phi

Thất thân em sợ, lỡ thì mất duyên

Thôi đànhphận gái truân chuyên

Ngày rong rêu bán con thuyền chong chênh

Chiều về xóm nhỏ buồn tênh

Con chim se sẻ mông mênh cánh sầu

06.2016




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả