Gánh Hàng Rong


Lang thang giửa lòng thành phố lớn

Gánh hàng rong trôi nổi nẻo đường đời

Gánh gia đình nặng trỉu đôi bờ vai

Tiếng rao hàng dường như lời trách móc

Như...Sau một ngày ế khách chị tuổi hờn bật khóc

Lên năm sáu đã đành kế sinh nhai

Hai đứa con ngày một lớn không tương lai

Ai nợ chị dẩu chỉ lời xin lổi?!

Đứa con trai chắc theo chồng quen lối

Đi phụ hồ để đở đần mẹ cha

Đứa con gái mặc may được thứ tha

Làm phục vụ một quán ăn ven phố

Áo chị mặc nắng mưa đã hoen ố

Dành hết tiền cho bé gái đến trường

Gánh hàng rong trỉu nặng tình yêu thương

Đấng sinh thành mẹ cha là nghĩa vụ

Trời phật ơi, xin một câu thần chú?

Ban cho chị một tia nắng trong đời

Sáng nay ra gánh hàng rong vẫn nổi trôi

Rao đâu đó giửa thành phố oan nghiệt


6-14-2016




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả