Có Lẻ
Trời hững sáng bầy chim về làm tổ
Những cỏ cây cũng thức dậy sau vườn
Những cành hoa cùng đua sắc thả hương
Em về chưa, hạ đã vàng chín mọng?
Có lẻ em dành chút tình bất chợt
Mang cho anh bối rối thuở ban đầu
Hay em đợi những tháng ngày mưa ngâu?
Tìm lối về dấu bờ mi hoen lệ
Có lẻ em sắp xếp chuyện đáng kể
Vẽ anh xem theo trình tự thời gian
Và giữ lại những câu chuyện không thể
Dấu góc nhỏ trong tim một vết thương!
Có lẻ em đang tìm một con đường
Rất hoang sơ chưa một lần in dấu
Vượt chông gai mặc xác những cào cấu
Từ cổ tích một giai ngẩu địa đàng
Có lẻ em đang về trong huyền thoại
Từ ngục sâu anh dõi mắt trông ...chờ...
07.03.2016