Mùa Mưa Bỏ Lại
Những hàng thông reo vi vu ngơ ngẩn
Những con phố nằm chờ bước chân quen
Ai ra đi để lại những hững hờ
Nghe ấm ức cơn mưa phùn bỏ lại
Từng tháng ngày nuôi một thời thơ dại
Cơn mưa phùn đưa đón bước ai đi
Qua cửa lớp mưa dấu trong bờ mi
Những bâng khuâng tuổi học trò tập lớn
Đám liểu rủ dường nghe mưa mơn trớn
Đem mơ mộng trong đôi mắt thơ ngây
Rồi lén lút bài thơ tình trao tay
Trời đang lạnh má ai hây hây đỏ
Mối tình đầu vụng dại như cây cỏ
Lần nắm tay ...ôi! xấu hổ quay đi
Làn tóc ướt ánh mắt và bờ mi
Này yêu dấu, em trong mưa diểm lệ
Con sóng đời xô thuyền xa, trôi mãi
Ai ra đi bỏ lại những mùa mưa
Mùa mưa phùn lại về trên phố xưa
Khóc thương người hình bóng không quay lại
07.05.2016