TẤM GƯƠNG 

THẦY GIỮ LÁI CON TÀU TRI THỨC
CÔ CHỐNG CHÈO KHỔ CỰC THÁNG NĂM
TẤM GƯƠNG SÁNG TỰA TRĂNG RẰM
CON THUYỀN VƯỢT SÓNG CHỞ TRĂM HỌC TRÒ.

THẦY khai sáng khơi nguồn trí tuệ
GIỮ tinh thần bởi tuế nguyệt trôi
LÁI đưa trò đến nơi rồi
CON thuyền trở lại tiếp đôi lượt người

TÀU tuy nhỏ với mươi hành khách
TRI ngộ cùng sát hạch với nhau
THỨC lo rèn chữ tô màu
CÔ thì chịu khó đằng sau giảng bài

CHỐNG lầm lỗi mở khai đầu óc
CHÈO kéo cho tiết học thêm dài
KHỔ thầy để tốt ngày mai
CỰC cô trò được lên đài hiển vinh

THÁNG trôi mãi nhưng tình vẫn đó
NĂM có dài vẫn tỏ sáng soi
TẤM thân giữ lại giống nòi
GƯƠNG lành cao quý được coi trọng nhiều

SÁNG ngời mãi… mục tiêu, nhiệt huyết
TỰA màn đêm ánh nguyệt soi đường
TRĂNG tròn giống một chiếc gương
RẰM soi phủ khắp tỏ tường bóng đêm

CON nước chảy tự mềm tảng đá
THUYỀN chạy theo hướng đã định rồi
VƯỢT ngàn hải lý dòng trôi
SÓNG muôn trùng cứ vỗ nhồi đẩy đưa

CHỞ lý tưởng với thừa kiên nhẫn
TRĂM khó khăn chẳng bận vướng lòng
HỌC điều hay dạy chỉ mong
TRÒ lưu truyền lại tiếp vòng phía sau

THẦY GIỮ LÁI CON TÀU TRI THỨC
CÔ CHÓNG CHÈO KHỔ CỰC THÁNG NĂM
TẤM GƯƠNG SÁNG TỰA TRĂNG RẰM
CON THUYỀN VƯỢT SÓNG CHỞ TRĂM HỌC TRÒ.

BLD 20.07.2016




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả