THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

TRẢ LẠI ANH - 165

Đêm nay là bấy nhiêu đêm
Em mơ giấc mộng êm đềm ngày xưa
Anh trao một chút duyên thừa
Hong khô sợi nhớ sầu vừa lên men


Niềm riêng níu cái ưu phiền
Nợ duyên đâu kiếp ...kẻ liền... người xa
Em về trả nợ,,,tình ta
Tưởng đâu bão táp phong ba sẽ ngừng


Tim yêu nhỏ máu bừng bừng
Em đi về phía lưng chừng ...không anh
Thuyền tình rẽ sóng lăn tăn
Nửa ôm gối chiếc - nửa vành khăn tang


Vì đâu duyên kiếp lỡ làng
Trả anh về với chiều hoang lạnh lùng
Mộng tàn - tan giấc mơ chung
Xẻ đôi tâm sự điệp trùng câu thơ


Chờ anh ...chờ đến bao giờ
Thôi ta đành trả ...ước mơ một thời
Trả luôn ánh mắt nụ cười
Hư không ta sẽ cùng người...trăm năm


VŨ HOÀNG MAI 
25/03/2015


Trong hình ảnh có thể có: 1 người , người đang cười , văn bản và ngoài trời



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả