EM TỪ CHỐN HỒNG HOANG

EM từ dạo chân son lạc bước
VỀ ẩn thân sau trước an nhiên
TỪ trong sâu thẳm trần miền 
CÕI Ta bà lắm lụy phiền riêng mang

HỒNG hoa đã bao phen vấy mực
HOANG sơ từ đáy vực ngoi lên 
ĐƯA ta rời chốn thần tiên
TA Bà cõi tạm triền miên đọa đày

VÀO thì dễ ...ra ngay rất khó
CHỐN dương gian bể khổ trầm luân
ĐỊA đàng nơi chốn dừng chân 
ĐÀNG đi sáu nẻo chôn thân luân hồi

LÃNG du một kiếp rong chơi 
PHIÊU linh còn một kiếp đời này xong

VŨ HOÀNG MAI ( Họa cùng tác giả Trần Mỹ Kiên)
08/08/2016

Trong hình ảnh có thể có: văn bản và một hoặc nhiều người



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả