THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

CHỊ VỀ ĐAN ÁO - 168

Chị về đan áo mùa đông

Quên đi rét mướt nhớ chồng quê xa
Đan xong thời tiết tháng ba
Chị tôi ngơ ngẩn lệ sa đôi giòng

Thương thân phận chị long đong
Mong mai nắng ấm áo chồng đem phơi
Chị ngồi bên giậu mồng tơi
Áo chưa khô đã sụt sùi thu sang ...

Chị tôi ngơ ngẩn bàng hoàng
Gió giông bão lũ ngỡ ngàng tình xa
Chị về liệm cái hồn hoa
Hoàng hôn buông xuống tình đà hóa không

Ngậm ngùi dõi mắt buồn trông
Năm nay nắng ráo áo chồng... người phơi
Mộng tàn tim vỡ làm đôi
Ngồi bên mộ chị... bồi hồi quặn đau

VŨ HOÀNG MAI 
2703/2016

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và văn bản



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả