THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
QUAY LƯNG - 169
Công viên ngày ấy thưa người
Anh cùng em bước dạo chơi chiều tà
Chúng mình hai đứa xem hoa
Chơi trò cút bắt như là trẻ con
Dắt dìu nhau cuối đường mòn
Mưa rơi lất phất ...biết lòn trốn đâu
Tàng cây hai đứa chung nhau
Trời cao đen xẫm một màu mây giăng
Mưa làm ướt áo em anh
Trách sao ngọn gió nỡ đành thổi qua
Yêu nhau say đắm mặn mà
Thương nhau cho dẫu đường xa hóa gần..
.
Tình yêu thuở ấy tươi xanh
Em thêu hoa bướm vào khăn tặng người
Mười năm vật đổi sao dời
Mười năm hai đứa một thời cỏ hoa
Thế rồi một sáng xuân qua
Bỗng dưng mình chẳng mặn mà ...quay lưng
Anh bây giờ với người dưng
Em còn chân bước ...ngập ngừng vì ai
VŨ HOÀNG MAI
29/03/2016
