THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
MÙA BÁO HIẾU - 173
Nhớ ngày xưa mùa báo hiếu
Con theo chân mẹ đến chùa
Mùi hương trầm bay ngào ngạt
Con nhìn làn khói lưa thưa
Con vui mắt nhìn đạo nhỏ
Chú còn bé thế mà hay
Tinh thông bài nào cũng thuộc
Kệ kinh chú đọc hằng ngày
Thầy xoa đầu con khẽ bảo
Đây bông hồng thắm thầy cài
Chú đạo nhỏ buồn đưa mắt
Thầy trao bông trắng qua tay
Mắt mẹ long lanh thầm lặng
Nhận bông hồng trắng thầy cho
Thấy lạ con tròn to mắt
Dỗi hờn cứ chạy quanh co
Phụng phịu tay buông chuỗi hạt
Con thêm bông hồng trắng cơ
Mẹ bảo : sao con khờ quá
Bông hồng còn mẹ nhớ chưa
Đạo nhỏ kia tuy còn bé
Nhưng mẹ chú mất đi rồi
Con xem mẹ đây cũng vậy
Không còn bà ngoại trên đời
Hôm nay lòng con hồi hộp
Trở về bên mái chùa xưa
Phật thờ trước sau như một
Thập Bát La Hán không thừa
Phật ơi giờ con buồn thật
Mẹ cha đều đã qua đời
Âm dương kẻ còn người mất
Con cài bông trắng Phật ơi
VŨ HOÀNG MAI
12/08/2015
