THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

ANH GIỜ Ở ĐÂU - 186


Bình Thuận bây giờ nắng có trong
Anh còn chốn ấy hay xuôi dòng
Sau mùa bão nổi chưa hề gặp
Hăm mấy xuân rồi vẫn ngóng trông


Nhớ thuở hè sang phượng đỏ trời
Chiều vàng nắng nhạt mãi trong tôi
Đường xa chẳng ngại anh tìm đến
Khởi nghiệp đầu tiên ở xứ người


Chẳng hẹn mà ta lại gặp nhau
Hàn huyên tâm sự hết đuôi đầu
Trời thương trời cũng đang sùi sụt
Nhỏ lệ ...từng cơn...mưa rất lâu


Quán vắng bên tai tiếng hát về
Chiều mưa huyền thoại anh thường nghe (*)
Nàng tiên cánh trắng đang ngồi cạnh
Trời đày... tiên giận... có về quê


Mới biết mà như ... đã thấm sâu 
Chuyện lòng anh kể khiến tôi đau
Thương người bạn ấy tôi vừa gặp
Hy vọng thời gian phép nhiệm màu
.
Từ dạo sông hồ mỏi bước chân
Anh về xây hạnh phúc nàng Vân
Ba năm chưa trọn thì anh đã
Trở gót xa rời bóng cố nhân


Trắc trở duyên đời anh ở đâu 
Bình thuận ngày nay đổi sắc màu
Nếu có về ngang qua phố cũ
Xin mời dừng bước để thăm nhau


VŨ HOÀNG MAI ( Tặng anh Vũ Duy Năng (Tài Năng - Mũi Né )
12/04/2016

(*) Bài hát Phiên Khúc Một Chiều Mưa

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả