THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
MƯA MÙA HẠ - 184
Cơn mưa chiều đổ xuống một mùa ve
Tiếng nức nở tiếng gọi hè tu hú
Chiều không anh mắt em buồn ủ rũ
Xác phượng hồng tan tác rụng đầy sân
Anh đi rồi ngày tháng cứ bâng khuâng
Phút chạnh lòng em đếm từng chiếc lá
Chiều cứ thế kéo nhau về hối hả
Xuân chưa tròn tóc đã ngả màu mây
Ngày lại ngày hạ nóng rát bủa vây
Chiều không anh em hướng về nơi ấy
Dẫu hoàng hôn hay màn đêm cũng vậy
Nhớ nao lòng lệ mặn chát bờ môi
Chuyện chúng mình chỉ còn giấc mơ thôi
Cơn mưa hạ xóa vết hằn quá khứ
Xóa niềm mơ của một thời tình tự
Dĩ vãng buồn .. tình sử lại sang trang
VŨ HOÀNG MAI
07/07/2016
