THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

EM ĐÃ VUI RỒI - 183

Em sẽ cười chẳng khóc nữa đâu anh
Em chỉ muốn bình yên trong tiềm thức
Anh cũng thế cho tim mình rạo rực
Thổi vào hồn để cay đắng phôi pha


Không buông lời than thở nữa anh à
Vì em biết tình ta là mãi mãi
Nhưng em tin sẽ có ngày gặp lại 
Đã bao mùa mình thổn thức vì đau


Em không buồn cũng chẳng trách anh đâu
Vì em biết thời gian là liều thuốc 
Ta xa nhau bởi lội dòng nước ngược
Nên chúng mình cứ vật vã sầu đau


Anh đừng buồn rồi ta sẽ có nhau 
Lúc chia xa mới hiểu lòng nhau rõ
Hãy vui lên ngày mai trời sáng tỏ
Ta sẽ cùng hát lại bản tình ca


VŨ HOÀNG MAI
18/12/2015


Trong hình ảnh có thể có: 1 người , văn bản



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả