Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


LỜI VÀNG ĐÁ
Thơ : Chân Trời Chân Mây

 Hôm kia đi làm mắc mưa
Ướt không em…
Hơi ướt hơi lạnh,cũng vừa nhớ anh.
Màu tim đỏ thắm trong mình
Thương anh loang loáng lộ trình trong mưa !

 Cám ơn em nhé nàng thơ
Ráng chiều vô hạn phụng thờ chân như
Thương anh sen tắm bơ thờ
Bàn tay loạng choạng vết dơ ai kỳ ?!

 Nàng thơ dáng nhỏ nhu mì
Tóc mây lõa xõa bởi vì dấu yêu
Đóa hoa trắng nỏn mỹ miều
Cảm lòng tri kỹ tín điều kết giao !

Đêm nào bốn mắt nhìn nhau
Hoa Quỳnh hớn hở đượm màu hoa tim
Diệu kỳ hoa biến thành chim
Chân trời Nam Việt ngóng tìm chân mây !

 Những lời nguyện hứa hôm nay
Tháng Tư tượng vỡ ; tình này còn nguyên
Tình này rộng lớn vô biên
Kiếp này kiếp khác, dính liền Việt Nam !

 CTCM Aug 10-2016 at 2:30 pm





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả