VU LAN NHỚ MẸ THƯƠNG EM
Thơ : Chân Trời Chân Mây
1-NHỚ MẸ
Bấy lâu lưu lạc quê người
Vu lan nhớ Mẹ phương trời tịch liêu
Cuộc đời dài ngắn bao nhiêu
Mau về với Mẹ sớm chiều tâm an !
2-THƯƠNG EM
Chớm Thu lá đã ngập vàng
Phải chăng cây cũng bàng hoàng biệt ly.
Tâm tình kẻ ở,người đi
Đọc lời thơ củ xiết chi hải hà !
"Tiễn người -Một đoạn đường xa !
Nghẹn ngào đẫm lệ nhạt nhòa sương đêm
Vuốt ve từng lọn tóc mềm
Vùi sâu kỷ niệm -Dài thêm đợi chờ !
Đường về bóng lẻ chơ vơ
Đêm thao thức ,đốt ,vật vờ nỗi đau."
Sáng ra tãn bộ sidewalk
Cúi nhìn hoa cỏ góc con con
Nghe vài dế nhỏ râm ran khóc
Khiến kẻ bên trời thương Hóc Môn !
CTCM Aug 12- 2016
