Xa Quê
Thu sang chạnh nhớ quê nhà
" Nhớ canh rau đắng, nhớ cà dầm tương"
Miền Trung mấy dảy thùy dương
Ruộng cày sỏi đá ngự thường tim tôi
Chiều hôm ngóng gió ven đồi
Tiếng chày giả gạo Hằng cười lẵng lơ
Lam chiều thiếu nữ quay tơ
Chỉ thanh đạm ấy cho vừa tái tê
Hẹn hò câu hát ngoài đê
Đàn bò , mục tử chiều về nương dâu
Bầy chim tìm tổ hàng cau
Mấy cô thiếu nữ nắng màu làn da
Tủi thân lữ thứ xa nhà
Thu vàng rụng lá lệ sa một mình
Cành Nam chim Việt đành rành
Ngựa Hồ gió Bắc , long lanh giọt sầu.
Hoạ thơ BK