võ đại quyên
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mùa Vu lan buồn (tặng anh bạn xa)

Bao năm gần bên mẹ 
Dưới mái nhà ngày xưa
Mẹ cười như lúa trổ
Xoa đầu con động viên 
Ráng học hành con nhé
Để mai sau giúp đời 
Đời mẹ nghèo mẹ chịu
Nhưng đời con phải hơn 
Năm trước về thăm mẹ 
Vẫn mái nhà ngày xưa 
Mẹ ngồi bên thềm vắng 
Mái tóc dài bạc phơ 
Đôi mắt buồn ngấn lệ 
Khuôn mặt gầy nhăn nheo
Gượng cười trên nét khổ
Con mẹ giờ lớn khôn.
Năm nay về thăm mẹ
Mái nhà xưa quạnh hiu 
Khói lam chiều đã tắt 
Tiếng chuông chiều vọng vang
Trên bàn thờ ảnh mẹ
Vẫn nhìn con dấu yêu 
Màu khăn tang phủ lối 
Mẹ xa rồi, ngàn năm.
Con đi thăm mộ mẹ 
Giữa núi đồi mênh mông 
Thời gian như đứng lặng 
Con gọi thầm " mẹ ơi "
Rừng núi vọng " khuất rồi "
Từ nay không còn mẹ
Hoa hồng giờ đã phai
Vu lan buồn trắng mãi....



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả