THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
TUỔI ĐÁ BUỒN - 204
Nói nhiều ! Viết cũng thế thôi
Sân trường phượng nở Hạ mời xuân đi
Nhà anh bên gốc cây si
Mùa thu ẩm ướt mùa thi chạnh lòng
Những chiều nắng tắt bên song
Chúng mình hai đứa xoay vòng trao nhau
Bài thơ lồng bóng chim câu
Chiều say hoa tím đượm màu thủy chung
Khát khao mơ cuộc tương phùng
Tình đời oan trái nghìn trùng cách xa
Thời gian nhạt phấn phai hoa
Em đi với dáng chiều tà nghiêng nghiêng
Ai gieo giông bão lụy phiền
Nên tình hai đứa tựa miền tuyết băng
Đời em mây tím giăng giăng
Đời anh giọt nắng chiều hanh lối mòn
Đâu còn cái thuở chân son
Đâu còn những phút bồn chồn ngẩn ngơ
Đâu còn dệt mộng ươm mơ
Đâu còn cái phút đợi chờ trông nhau
Sông Tương nào biết nông sâu
Để duyên hai đứa mộng sầu vỡ tan
Chiều xưa đừng kết giây oan
Thì nay đâu phải lỡ làng tình vay
VŨ HOÀNG MAI
11/04/2016
