THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

NỖI SẦU VÔ CHUNG - 201

Bao năm rã rượi lòng sầu
Tôi đi nhặt cái bóng câu bên thềm
Đường chiều mây trắng buồn tênh
Trăng suông hờ hững nổi chìm theo mây

Chạnh lòng một kiếp thương vay
Hồn vương vấn mãi tháng ngày tình xa
Chiều nay phượng trước sân nhà
Đung đưa sắc tím vỡ òa trong nhau

Cách bao sông bấy nhịp cầu
Từng yêu thương cái nỗi sầu vô chung
Thầm mơ giây phút tương phùng
Thầm mơ hai chữ thủy chung thế mà...

Chiều nay phượng trổ hoa cà 
Tím màu thương nhớ lệ nhòa rưng rưng
Cách chia tôi với người dưng
Tôi đi về phía lưng chừng không anh

Trăm năm dâu bể cũng đành
Một đời cay đắng dỗ dành hồn hoa
Mai tôi về phía trời xa
Chiều nay phượng tím nhạt nhòa trong tôi

VŨ HOÀNG MAI 
19/04/2016


Trong hình ảnh có thể có: văn bản, ngoài trời và thiên nhiên



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả