Bóng Chiều
Thoi thóp bóng chiều nắng ngã sân
Vàng vuơng khói gió phủ lên dần
Mênh mông hạ chảy đời lang bạt
Xa vẳng tình tôi nhịp tiếng đàn
Nguời họa đi nào khúc nhạc vui
Để tôi tiếp viết sử tình tôi
Kẻo không mai mốt về âm cảnh
Tiếc rẽ bài thơ ..hóa ngậm ngùi
Tri kỷ từ lâu có nhớ chăng
Tâm tình to nhỏ duới vần trăng
Ruợu mời, ruợu rót đôi chung cạn
Ha - há cuời vui nguyệt trãi đàng
Tôi sợ ngày mai tắt nụ cuời
Sợ tri âm cũ bỏ quên tôi
Dù trong nắng hạ tình chưa nhạt
Khói gió chưa tàn những nụ môi
Nguời hát giùm tôi mấy tiếng thơ
Để đàn tôi vọng nhịp cung tơ
Hoàng hôn không phủ đời lang bạt
Nắng ngã vàng sân khúc đợi chờ
7/22/03