Một Lần Mộng


Đã gặp nhau chưa hỡi nàng con gái
Sao bỗng tâm tư tôi vấn vuơng sầu
Có phải chăng kia một thời kiếp truớc
Mình đã một lần tình quyện lấy nhau ?

Em nói đi .. nói từ môi mộng uớt
Từ lòng em giữa ký ức xa mờ
Đừng nấn ná cuời trêu hơi thở mỏng
Tôi đợi tôi chờ .. tôi hết ý thơ

Em nhớ không .. từ một đêm hôm ấy
Em đã tặng tôi một đóa hoa hồng
Tôi hít thở ôm hôn từng cánh mỏng
Nuốt vào tim cảm xúc ngập sông lòng ?

Nay ân ái tràn dâng niềm tỉnh thức
Yêu cuồng em một cô gái đa tình
Đôi mắt biếc chôn hồn tôi vào đáy
Nụ hoa cuời tình tứ .. cặp môi xinh

Tôi mê quá đôi bờ môi em ngọt
Mê hàm răng em chạm cắn hàm răng
Môi Thơm mật giữa chùm sao tỏ sáng
Tình chung tình .. tôi ngây ngất lâng lâng ...

(Hoạ -Thân tặng Sam)


3/4/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả