THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

TÔI VẪN NHỚ .. - 211

Người xa tôi năm canh thổn thức
Tôi xa người day dứt từng đêm
Sầu tư trăn trở nỗi niềm
Mưa khuya trở giấc rũ mềm tình say

Nợ bao kiếp trả vay người hỡi
Đường thênh thang...ngõ tối mịt mờ
Tim ai giá lạnh như tờ
Cho tôi hồn mãi dật dờ sầu đau

Đời vạn nẻo chao dao chồng chất
Cửa thiền môn niệm Phật A Di
Đắng lòng tôi kể từ khi
Trái tim người lỗi nhịp gì... khi yêu

Thôi tình nhé ! Trái duyên không nợ
Tình ngắt ngang nhịp thở tim đau
Chúc người hạnh phúc bền lâu
Trăm năm là cuộc bể dâu hỡi người

VŨ HOÀNG MAI 
03/03/2016

Trong hình ảnh có thể có: nước



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả