THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

ĐOẠN TÌNH CUỐI - 209

Đâu ngờ tình đã sang trang
Chơ vơ cồn cát võ vàng dáng em
Giọt buồn nhẹ lướt qua tim
Ngu ngơ hồn vẫn nổi chìm sóng xô

Thế nhân ai học chữ ngờ ...
Tình ơi ! Sao cứ vật vờ tỉnh say
Nỗi sầu giăng ...tóc màu mây
Lung linh hoa nắng gợn đầy sân phơi

Xuân qua lòng thấy rối bời
Chim chiều lẻ bạn lìa đôi ...chạnh lòng
Tôi về tìm chốn cửa không
Vô minh còn chút phiêu bồng lãng du

Tôi đi về phía xa mù
Dường như thoát kiếp ngục tù ...khổ đau

VŨ HOÀNG MAI
25/03/2015

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả