Nỗi Buồn Nào



Nỗi buồn nào em hỡi nỗi buồn nào
Khi dấu ái tình tôi nguời xâm chiếm ?

Khi tim tôi chuông tình kia ngân điểm
Tìm đâu em nguời ngọc dáng thơ đào ?

Ôi em hỡi tình tôi như cuồng sóng
Dâng cao dâng, dâng ngập cả linh hồn
Em ở đâu từ nơi nào lối mộng
Có nghe chăng tiếng dội giữa chiều hoang

Tôi vẫn sống giữa tình tôi hiện hữu
Ôm suy tư nhung nhớ thuở ban đầu
Dẫu tình em ngày mai không còn nữa
Dẫu ngày mai hạnh phúc có dạt dào

Em hỡi em nguời tôi yêu quý nhất
Rồi mai đây có còn nhớ đến tôi
Hay ân ái tràn đong ngày tháng mật
Em âm thầm dứt bỏ mối tình thơ ?

À có lẽ một ngày kia có lẽ ..
Phải không em, sẽ quên vội tên tôi ?
Đừng em nhé, chớ để tôi quạnh que?
Khi bên nguời bài thơ cũ chưa phôi



5/27/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả