THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

BÓNG NGƯỜI XƯA - 207

Đêm trở giấc mơ màng gặp lại 
Bóng người xưa đi giữa hoàng hôn
Rừng chiều lặng lẽ cô đơn
Ngẩn ngơ như thể phách hồn nát tan

Người đi mãi cuối đàng mất dấu
Tôi thẫn thờ nối bước..,tìm nhau
Dáng ai nhẹ lướt qua cầu
Giấc mai thảng thốt : vì đâu hỡi người

Dòng châu nhỏ giọt sầu ướt gối
Xót xa lòng...ngày đợi... đêm mong 
Chốn xưa tôi vẫn âm thầm
Dõi theo phố cũ lâm râm nguyện cầu

Đêm khắc khoải nỗi sầu đọng lại
Đường dù xa chẳng ngại bước chân
Đời người ví thể phù vân
Sóng xô vạn nẻo đường trần vạn niên

Mai sóng lặng ...bình yên quạnh quẽ
Bóng với hình đâu thể rẽ phân
Thần giao cách cảm bần thần
Hai ta giờ đã nửa phần trong nhau

Mong người bớt u sầu tê tái
Xây nhịp cầu nối lại duyên xưa
Người còn nhớ chuyện đêm mưa
Tôi người hai kẻ cũng vừa tròn đôi

VŨ HOÀNG MAI 
02/04/2016


Trong hình ảnh có thể có: 1 người , văn bản



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả