Những Mảnh Vụn Cuộc Đời
Tự bao giờ cuộc đời đã vỡ vụn
Đóa tinh khôi từ ngày tháng thanh xuân
Bể nát tan từng cánh theo dòng đời
Tay mòn mỏi níu những gì sót lại
Đời oan khiên hay đầu tôi khờ dại
Con trăn đời xiết chặc cã tứ chi
Bao nhiêu năm vẫy vùng lê lết đi
Bấy nhiêu năm máu cạn vài giọt rỉ
Như định luật trường tồn của vật lý
Tôi níu đi người kéo lại giằng co
Giây oan nghiệt buộc đời, tôi trói vo
Mãi nhượng bộ tôi gánh những thua thiệt
Tôi thương đời cam chịu những cay nghiệt
Tim yêu người hứng trọn những trớ trêu
Lời bóng gió những hờ hững thương yêu
Cười cay đắng đem lý trí cam chịu
Đời hứa hẹn mộtlọ keo mầu nhiệm
Cùng thời gian hàn gắn vết thương lòng
Tôi và đời cùng một lối đi chung
Từng đêm về men đợi chờ khắc khoãi
Từng đêm về tim đơn côi mòn mỏi
Trong lẻ loi thấp thỏi tim đợi chờ
07.24.2016