Hoa Lạ

Vết chân trần nửa đời lê mòn mỏi

Chuyện buồn vui gánh gồng từ thai phôi

Đôi bàn tay khát khao ươm hoa trái

Phiến đá sầu thấm thía bạc hơn vôi

Ta tìm em - lạc lõng nơi phố chợ

Ta tìm em bể nắng thủy triều dâng

Ta tìm em nơi núi đồi quạnh quẻ

Sông hoa chảy, đóa hồng lạc đám đông!

Từng đêm về trằn trọc ôm gối chiếc

Nghe côn trùng tha thiết gọi tên em

Nghe dạ khúc âu sầu gọi trăng lên

Soi bước em đi về trong xóm nhỏ?

Em - kẻ lạ - người không tên không tuổi

Em - thiên thần - cứu rổi mảnh đời tôi

Em huyền diệu trong áo mới thanh tân

Em yêu kiều cho đời tôi trẻ lại

Về đây em, thiên đường tôi, ngự trị

Đời thăng hoa dâng cờ xí cùng nhau

Để trăm năm trang sử gửi đời sau

Để trăm năm ru tình ta bất diệt

Quang Vũ

9-19-2014




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả