Lời Thề bay Xa
Miệng thề lưỡi vẫn còn tê
Tình mai mốt nọ không hề phai phôi
"Yêu anh yêu mãi mà thôi
"Dù trăm năm nọ đuờng đời đắng cay
"Yêu anh hết cả kiếp này
"Yêu luôn kiếp tới yêu dài dài lâu
"Yêu anh dẫu vạn nỗi sầu
"Yêu anh dẫu vạn bễ dâu cuộc đời
Bây giờ em đã quên tôi
Lời thề thay cũng nỗi trôi bềnh bồng
Lời thề theo nuớc ra sông
Lời thề theo gió bay cùng khắp nơi
Lời thề theo sóng biển khơi
Lời thề theo nuớc lũ dời cuốn xa
Mai này tôi nhớ nguời ta
Lòng tôi, tôi giận ..thật thà lắm chi
Yêu nguời yêu đến cuồng si
Để giờ lầm lỡ suy vi cuộc tình
03/10/03