THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
EM VỀ TRỜI ĐÃ HẮT HIU - 219
Em đi về phía chiều tà
Hắt hiu nắng giữa ngàn hoa em cười
Chúng mình hai đứa rong chơi
Cô đơn chợt đến... bồi hồi tình đau
Anh ơi ! Tim vết hằn sâu
Hai ta ôm một nỗi sầu vô chung
Gió mây còn có trùng phùng
Duyên ta sao cứ nửa mừng nửa lo
Mười năm lòng rối tơ vò
Mười năm ai lấy thước đo lòng người
Mười năm vật đổi sao dời
Mười năm lòng cứ rối bời tình xa
Đời còn bão táp phong ba
Hanh hao vạt nắng vỡ òa trong nhau
Tình đầu rồi đến tình sau
Còn chăng anh hỡi ...niềm đau cuối chiều
VŨ HOÀNG MAI
25/09/2015
