THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
ĐÊM DIỄM TUYỆT - 218
Em về nắng đã hắt hiu
Sao khuya lấp lánh bóng chiều dần tan
Tiêu sầu dạo khúc phượng loan
Trăng chênh chếch bóng bàng hoàng giấc say
Sóng tình gờn gợn đâu đây
Em say nửa cuộc tình gầy cùng anh
Mơn man gió thoảng qua mành
Trăng nghiêng ngả giữa mộng lành giáng nga
Nụ hồng chúm chím tiên sa
Đồi hoang biêng biếc mặn mà chiều nghiêng
Ngỡ ngàng trước đóa hoa tiên
Bướm ong chao lượn đảo điên nắng tà
Em về cúc đã đơm hoa
Vàng sân nắng đổ đậm đà tình anh
Mộng lành đan giấc mơ xanh
Đêm thu vằng vặc nguyệt hằng ngẩn ngơ
Trời còn thả mộng vào mơ
Con tim em đã dại khờ ...từ anh
VŨ HOÀNG MAI ( Cảm tác bài thơ Em Là Thánh Nữ tg; VH )
25/09/2015
