Tang Thương .
Thương xót quê tôi những mảnh đời
Mẹ già gánh nặng tháng ngày trôi
Chén cơm manh áo lòng tơi tả
Nhìn cảnh tang thương oán đất trời
Ánh mắt u buồn của trẻ thơ
Về đâu ngơ ngác tuổi dại khờ
Trên tay sấp giấy cùng khắp nẻo
Đời sẽ về đâu chẳng bến bờ
Em đến xứ người để bán thân
Anh ra đất lạ khổ vô ngần
Cu li ở đợ tìm cơm áo
Vườn ruộng còn đâu đã mất dần
Một đám lợi quyền trên đỉnh cao
Vét vơ xương máu của đồng bào
Miệng luôn ra rã vì non nước
Biểu ngữ băng rôn khắp ngõ rào
Hút máu dân lành tận tủy xương
Nhà cao ngất ngưỡng mọi con đường
Trời Tây du hí tiền xương máu
Nhìn lại quê tôi thật chán chường
Bốn mốt năm rồi quá tả tơi
Khổ cùng nạn kiếp của dân tôi
Nhìn về đất Việt buồn khôn xiết
Đày đọa bao lâu nữa hỡi trời ?!
Huyền Lâm .