Tôi Giận Vầng Trăng



Trăng bỏ tôi rồi .. lẽ vậy thôi
Tôi suỵ. cảm nhận.. hiểu trăng rồi
Trăng ôm thuyền mộng qua bờ khác
Tìm kẻ tri âm gởi trọn đời

Tôi chẳng còn là .. tri kỷ trăng
Trăng chi trăng bạc hỡi trăng ngần
Ruợu kia tôi rót chờ ai nữa
Trăng quá bạc tình trăng biết không ?

Tháng bảy trăng đi tôi nhuô’m sầu
Ôm con nắng nhạt khóc mưa ngâu
Tình tôi rĩ máu đêm thâ’t tịch
Quạ bắt cầu duyên để vạn sầu

Trăng hết yêu tôi, tôi biết rồi
Bao nhiêu dấu ái cũng trao nguời
Tình trăng ngày truớc giờ như đã
Theo sóng xa bờ luớt biển khơi

Trăng bỏ tôi rồị. lẽ vậy thôi
Tôi suỵ. cảm nhận.. hiểu trăng rồi
Trăng đang hạnh phúc trên đồi mộng
Ôm lấy sao khuya ha - hả cuời !!


7/25/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả