THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
NÓI VỚI NGƯỜI TIỀN KIẾP - 228
Em đã tìm anh ngót nghét trăm năm
Rồi cứ thế mà luân hồi chuyển kiếp
Em đã tìm anh đến sức cùng - lực kiệt
Lúc làm người khi làm thú rừng hoang
Sáu nẻo luân hồi những kiếp đa đoan
Nước mắt em chảy thành sông thành bể
Sao anh vẫn ẩn mình nơi đâu thế
Để em gào em thét lúc chiều buông
Em đã đi tìm anh khắp muôn phương
Nhưng chẳng thấy bóng hình anh ló dạng
Em tự nhủ với trái tim tan nát
Xong kiếp này em không thể chờ thêm
May sao lời cầu nguyện chứng Hoàng Thiên
Gặp lại anh sau bao đời bao kiếp
Dù gặp nhau trong muộn màng nuối tiếc
Vẫn yên lòng hơn vạn kiếp bôn ba
Em tin rằng anh phương ấy dù xa
Vẫn luôn thấy bóng hình em trong mắt
Vẫn luôn nhớ lời khuyên em rất thật
Ta sẽ về nơi đất Tịnh chờ nhau
Viết cho anh mà tim cứ nhói đau
Còn nước mắt lại đọng màu nhung nhớ
Xin anh đấy đừng luân hồi lần lựa
Em không thể chờ... kiếp nữa cùng anh
VŨ HOÀNG MAI
01/09/2014
