DUYÊN THẮM TÂN THANH
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Ồn ào xe ngựa lại qua
Đói nghe cào cấu xót xa ưu phiền
Ôm đàn qua phố công viên
Dựa cây nhìn lá chim chuyền gió lay.
Như là lá chớp hỏi cây
Rằng mai ta có còn đây tâm tình.
Em về đáp cánh chim xinh
Chữ điền nét mặt anh minh nụ cười !
Bàn tay không nói một lời
Giữ chân-thiện-mỹ cho đời y nguyên
Bàn tay năm ngón thánh tiên
Giữ ta vào cuộc thần duyên bất ngờ !
Đàn kêu rót mật bài thơ
Lời lời cãm lụy tiếng tơ tâm hồn
Trăng về tô màu hoàng hôn
Ánh trăng huyền hoặc sinh tồn luyến thương !
Chào nhau đẹp ý đoạn trường
Mênh mang biển dậy triều cường sóng dâng
Đàn kêu phước lộc vô ngần
Chào nhau trong sáng tinh thần hởi ai !
Em về anh mọc thêm tay
Giao duyên thỏa nguyện đàn bay vút trời !
Chân Trời Chân Mây.
