Gọi Hồn
Tôi gọi hồn tôi .. thức nửa đêm
Ngồi xem nguyệt thạch chảy êm êm
Ngồi xem thanh khí sang màu điệu
Và lắng nghe trời cất tiếng rên
Tôi gọi hồn về ngõ nắng xưa
Ôm con đuờng phố ngủ chiều trưa
Để triều máu lệ không hoài cảm
Nhiễm rát môi cuời trong giấc mơ
Tôi gọi hồn về giữa quạnh hiu
Gọi cơn huyễn mộng giấc cô liêu
Gọi bài thơ cũ xưa còn động
-Chôn lắp muôn đời đáy vực yêu
Tôi gọi hồn về qua ngõ hiên
Rình xem tình điệu hãy còn duyên
Hay con vạt nắng làm phai úa
Cả áng tình thơ xuống cửu tuyền
Tôi gọi hồn về giữa nắng râm
Để nghe vàng vọt mối tình câm
Để nghe lồng ngực rung sai nhịp
Để hiểu thêm tình qua oái oăm
7/23/03