THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
MÙA THU CÒN ĐÓ - 252
Em vẫn còn đây thu hỡi thu
Trong tôi từ dạo khói mây mù
Dư âm mùa cũ mờ nhân ảnh
Ngơ ngẩn hồn đau phút giã từ
Tôi ngỡ rằng tôi đánh mất em
Hồn tôi thơ thẩn lúc lên đèn
Có hay tôi khóc tình xuân muộn
Em vẫn là em đẹp dịu hiền
Từ dạo em rời gót viễn du
Cỏ cây hoa lá thiếu màu thu
Lá vàng hoàng cúc không còn biếc
Tôi sợ trăng tàn bóng sẽ lu
Mừng quá ! Hôm nay em trở lại
Chắc là còn nhớ tới thu xưa
Có người đem áo thu đang mặc
Tô điểm thêm màu ...rực rỡ chưa
VŨ HOÀNG MAI
04/09/2016