THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

EM ƠI CHỚ VỘI LẤY CHỒNG - 251

Em nỡ theo chồng bỏ cuộc chơi 
Ngày mai ai lái chuyến đò đời
Ba đào sóng cả ai che chắn
Em hỡi ...nỡ nào...em bỏ tôi

Tôi muốn sang sông phải lụy đò
Trở mùa thời tiết khiến tôi lo
Thân đơn gối chiếc trời đông lạnh
Mà cái lòng tôi cứ muốn cho...

Chiếc áo xưa đan đã lỗi mùa
Tơ trời khéo dệt lắm người ưa
Nhưng tôi lại muốn trao em đó
Là bởi ...vì em ... ánh mắt xưa

Cũng bởi vì em ...ánh mắt xưa
Nên trăm người mến vạn người ưa
Cho nên em sớm rời xa bến
Bỏ áo len đan xếp mấy mùa

Tôi muốn ...em ơi ...chớ lấy chồng
Bao ngày tôi hết ngóng rồi trông 
Tặng em chiếc áo tơ hồng đó
Và mảnh khăn quàng lúc trở đông

VŨ HOÀNG MAI
22/12/2015


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, văn bản và ngoài trời



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả